Mang bầu với bạn trai nhưng mẹ không chấp nhận, bà ép tôi phải kết hôn với người đàn ông khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi và Thiện đã yêu nhau 4 năm, nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa ổn định do mới ra trường. Dù bố mẹ phản đối mối quan hệ này vì cho rằng gia cảnh Thiện nghèo, họ đã sắp đặt cho tôi lấy người khác. Để phản đối, tôi và Thiện đã nhiều lần quan hệ mà không dùng biện pháp tránh thai. Cuối cùng, tôi đã có thai và đưa que thử thai cho gia đình xem, mong bố mẹ không ép cưới người khác. Tuy nhiên, mẹ tôi đã nhận 5 cây vàng từ người mà họ dự định gả tôi cho, và nếu tôi không đồng ý, sẽ không có cách nào để trả lại. Khi tôi còn hoang mang, mẹ tôi giới thiệu một người đàn ông mới, và đó chính là anh Việt, 44 tuổi, đã ly hôn vì không thể có con.
Tôi thẳng thắn nói với anh Việt rằng mình đang có thai và mong anh rút lui. Nhưng anh lại đồng ý cưới tôi và nhận con như con mình. Ngày hôm sau, tôi gặp Thiện để bàn bạc. Tôi không muốn lấy người lớn tuổi hơn 20, nhưng do bố mẹ đã nhận 5 cây vàng từ anh Việt, tôi buộc phải gả cho anh. Tôi hỏi Thiện có thể lo 5 cây vàng để chúng tôi có thể ở bên nhau không, nhưng anh im lặng, khiến tôi hoang mang. Gần đây, anh không chủ động gọi hay nhắn tin cho tôi, trong khi cái thai đang lớn dần và anh Việt thúc ép tổ chức đám cưới. Tôi lo sợ sẽ mất đi người mình yêu. Tôi nên làm gì bây giờ?


Source: https://afamily.vn/da-co-bau-voi-ban-trai-nhung-me-khong-dong-y-cho-cuoi-ba-ep-toi-phai-lay-nguoi-dan-ong-ma-chi-nhin-toi-da-muon-xiu-20210420070106339.chn